Tặng em trai M.H
(QBĐT) - Cái tuổi thiếu niên
Em nổi tiếng là tay nghịch ngợm
Giỏi leo, giỏi trèo như sóc, như vượn
Em đi chung quanh vườn nhà
Chân không hề chạm đất
Vươn cành thầu đâu, em đánh đu qua
Bom giặc thả
Ngôi nhà đổ nát
Không bóng thầu đâu ta ngồi hóng mát
Không cành thầu đâu em trèo, em leo
Ngày tòng quân
Em có thấy
Những cành thầu đâu cứ vẫy tay theo?
Lũ giặc đến
Màu xanh
Hoen sắc đỏ
Máu mẹ ta đổ
Đâu rồi cánh tay bồng bế ta thuở nhỏ?
Đâu rồi con thuyền xuôi ngược sớm hôm?
Ngày tòng quân
Em có thấy
Bàn tay mẹ vẫy?
Cả con thuyền năm xưa
Cũng nôn nao trong cuộc tiễn đưa.
Mai Văn Hoan