(QBĐT) - Giấu không được lòng mình
Biển trào hơi thở
Những ngọn sóng tự ru khúc tình ca
Cho mắt ai tìm mơ mộng…
Biển!
Người nghệ sĩ của triệu năm
Sinh ra nhiều nghệ sĩ
Cho những nét riêng
Những rung động bất ngờ
Khi hướng về nhau
Biển gọi những mong chờ
Khi thổn thức
Biển chập chùng lời sóng
Khi đang yêu
Biển mở ra dài rộng
Những ngọn sóng vỗ về
Thức nhịp bình minh
Tình của biển
Có khi nén lặng thinh
Có khi tỉ tê bao lời thầm thì
Tình của biển mãi vọng lời chung thủy
Gọi những con tàu mang tín hiệu hải âu
Những ngọn sóng
Lại sục sôi thẳm sâu
Khi kẻ nào làm tổn thương lòng biển
Bài ca đại dương rung lên hồn dâng hiến
Biết hy sinh vì KHÁT-VỌNG-HÒA-BÌNH
Ôi tình biển ngời lên lung linh
Ngàn đời viết lên những câu thơ màu tím
Tình của biển đẹp lời mận chín
Đẹp sắc màu áo lính
Trước phong ba!
Trương Văn Quê