Kính hương hồn hai anh trai liệt sỹ N.D. và X.T.
(QBĐT) - Tôi nâng hạt dẻ trên tay
Bồi hồi nhớ lại những ngày còn thơ
Qua rồi con sóng ngu ngơ
Chuyện tình hóa những giấc mơ bên đời …
Quanh quanh mấy núi mấy đồi
Suối quanh mấy khúc để người lỡ nhau?
Vũ vần mưa nắng về đâu
Để con én liệng bắc cầu bão giông
Hoa rơi cho chín mùa đông
Hồn quê bóng núi hương đồng còn đau!
Óng vàng ơi hạt dẻ nâu
Mà tê buốt những nông sâu của lòng
Đâu rồi sông trắng cả sông
Gió vi vút gọi “… về không? Đi về…”
Đâu rồi dáng mẹ tái tê
Thương ai giận chiếc nón mê bên thềm!
Chỉ còn hồn chuyến đò đêm
Ngẩn ngơ hạt dẻ bên thềm tương tư.
Đinh Hương Giang