Lời ru của mẹ

  • 03:11, 28/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đang nằm trên võng
đung đưa
Bỗng nghe tiếng mẹ
ngày xưa vọng về
Lời mẹ
ru cả làng quê
Lời ru
ru cả trưa hè dịu êm
Lời ru
xóa tan màn đêm
Lời ru của mẹ
khó quên nhớ đời
Mẹ mong con lớn thành người
Mẹ mong đất nước đẹp tươi yên bình
Mẹ ru
ánh sáng lung linh
Lời ru
mang cả dáng hình quê hương
Lời ru
sâu nặng tình thương
Lời ru
nâng cả bước đường con đi
Khổ đau con chẳng sá gì
Mang theo lời mẹ
gian nguy chẳng sờn
Lời mẹ
rung cả Trường Sơn
Quân đi nhịp bước
đá mòn dưới chân
Lời ru của mẹ trong ngần
Lời ru
dịu ngọt muôn phần chia nhau
Lời mẹ
tỏa sáng muôn màu
Lời mẹ
xóa hết khổ đau trong đời
Năm tháng vẫn không ngừng trôi
Lời ru của mẹ trọn đời con mang
 
                  Kim Cương

tin liên quan

Quê hương mãi là nơi chốn tìm về…
Quê hương mãi là nơi chốn tìm về…

(QBĐT) -  1. Ông chú họ mất. Tôi cùng con gái về quê nội đưa ông ra đồng. Buổi sáng đầu đông, sương mờ giăng giăng trên cây cầu nhỏ bắc qua sông. 

Người ấy có tên cỏ biếc
Người ấy có tên cỏ biếc
(QBĐT) - Nếu hành tinh này thiếu cỏ
dù mặt trời hóa thành màu đen trên tóc nhưng cỏ vẫn xanh bốn phía
Quảng Bình muôn vẻ
Quảng Bình muôn vẻ

(QBĐT) - Lễ hội mừng cơm mới và lễ hội trỉa lúa của đồng bào Bru-Vân Kiều ở xã Ngân Thủy (Lệ Thủy), Trường Sơn (Quảng Ninh) là nghi thức tâm linh tạ ơn trời đất, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, đủ đầy…