Bình hoa

  • 02:11, 02/11/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Anh đặt lên bàn bình hoa
Hương thơm đi vào ngăn kéo
Ủ mê bấy lâu bóng tối
Bừng thơm trước ánh nhìn em.
 
Bông hoa trong chiếc bình kia
Đẹp xinh sao mà chẳng nói
Hồng gai bàn tay mới biết
Chạm vào những nẻo thương yêu.
 
Ngày qua trên mỗi nụ cười
Nắng mưa nỗi buồn vô hạn
Tình yêu thành sương ở lại
Đọng hiền trên cánh hồng tươi.
 
Anh nắm tay em mùa đông
Gió lay theo từng con sóng
Chiếc cầu bóng hình thổn thức
Ngang qua tháng mười em ơi.
 
Bếp lửa chiều nay mẹ nhen
Ấm lên trong từng ngọn khói
Bình hoa tặng em ngày bão
Ngát hương rộng cả sân nhà.                                                                                                                                         Ngô Mậu Tình

tin liên quan

Bóng mẹ ngày thu...
Bóng mẹ ngày thu...
(QBĐT) - Bóng mẹ ngang những ngày thu
Sớm chiều cùng với cơn mưa ướt đầm
Gió giông xoay chiếc lá vàng
Vô tình mái tóc trắng ngần bay bay...
Đấu giá hơn 300 cổ vật và tác phẩm nghệ thuật của Việt Nam tại Pháp
Đấu giá hơn 300 cổ vật và tác phẩm nghệ thuật của Việt Nam tại Pháp

Trong phiên đấu giá, chiếc bát vàng quý hiếm thời vua Khải Định đã được mua lại với giá 680.000 euro trong khi chiếc Kim ấn bằng vàng, nặng 10kg, có giá chào bán ban đầu khoảng 2-3 triệu euro.

Bế mạc, trao giải liên hoan nghệ thuật quần chúng Công-Nông-Binh năm 2022
Bế mạc, trao giải liên hoan nghệ thuật quần chúng Công-Nông-Binh năm 2022

(QBĐT) - Tối 30/10, tại Trung tâm Văn hoá-Điện ảnh tỉnh, Ban Tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng Công-Nông-Binh lần thứ VI năm 2022 đã tổ chức lễ trao giải và công diễn các tiết mục đặc sắc.