(QBĐT) - Mẹ tôi cùng với nắng vàng
Đa đoan một kiếp đôi đàng đắng cay
Cánh trầu mẹ hái đêm nay
Sương khuya ướt đẫm mai này còn không.
Kiếp tằm phận gái long đong
Mẹ đi qua những cánh đồng đục trong
Thân cò lặn giữa giá đông
Nhọc nhằn ướt cả nỗi lòng của con.
Tháng ngày mòn mỏi sương mai
Nắng mưa gột rửa sạn chai đời người
Nụ cười sáng nở nụ hoa
Mang theo cả những dưa cà trăm năm.
Mẹ tôi lần lỡ kiếp tằm
Lời ru mẹ lót chiếu nằm cho con
Bàn tay mẹ chạm núi non
Tiếng ru nhịp võng mãi còn bên con
Ngô Mậu Tình