Thao thức Lũy Thầy

  • 01:10, 03/10/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(Kính dâng Đào Duy Từ)
(QBĐT) - Còn đâu dấu tích Lũy Thầy
Cho tôi tận mắt những ngày bão mưa
    Thấy trời say lúc đang trưa
Thao thức đất khi đất vừa nắng lên?
    Nhờ Thầy mà đất có tên
Quảng Bình quan mới có thêm tháng ngày
    Bớt đau sông Lệ hao gầy
Xuyến xang sông Lũy vơi đầy nguồn thương
    Tưởng rằng lạc đất quê hương
Những lo sự nghiệp ruổi đường trăng sao
    Ở nơi đất hẹp trời cao
Thầy mơ biển rộng chiêm bao sông dài
    Thờ cái đức, trọng cái tài
Long lanh một ánh sao mai giữa đời
    Nghìn năm sông Lệ đầy vơi
Lũy Thầy rêu mọc, đất đồi thành ao
    Ở nơi đất hẹp trời cao
Tình Thầy nghĩa đất dạt dào núi sông…
    Ước gì đứng trước biển Đông
Cùng Thầy chạm cốc rượu nồng, hầu thơ
 
Lý Hoài Xuân

tin liên quan

Quảng Bình tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt-Lào
Quảng Bình tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt-Lào

(QBĐT) - Từ ngày 1-3/10, tại TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã diễn ra Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ III với chủ đề "Thắm tình hữu nghị-Hướng tới tương lai".

Linh Giang
Linh Giang
(QBĐT) - Lấy Trường Sơn làm nguồn
sông như mẹ chảy muôn đời không cạn
Dào dạt khúc tình quê
Dào dạt khúc tình quê

(QBĐT) - "Nhớ chi mà cháy gan cháy lòng, ước chi cho tôi được vẫy vùng trong dòng Nhật Lệ. Cho tôi về với đất mẹ quê hương, cho tôi về Đồng Hới yêu thương"…  Đó là tiếng lòng của nhạc sĩ Đinh Gia Hòa, một người con Đồng Hới xa quê và cũng chính từ nỗi nhớ, niềm thương ấy đã bật lên thành tứ thơ, ý nhạc để rồi những khúc tình ca quê hương lần lượt ra đời, chứa đựng trong đó ân tình thủy chung với đất mẹ Quảng Bình và với Đà Nẵng-quê hương thứ hai của ông.