Netflix sẽ thực hiện bộ phim bối cảnh tại Việt Nam

  • 08:03, 10/03/2022
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch (VHTTDL) cho phép hợp tác sản xuất, quay bộ phim truyện Du lịch đến tình yêu (A Tourist’s Guide to Love ) tại Việt Nam. Phim sẽ được quay tại nhiều tỉnh, thành, với nhiều cảnh quay về cảnh sắc tươi đẹp và những nét văn hóa độc đáo của Việt Nam.
Phim A Tourist’s Guide to Love sẽ được quay ở 5 địa danh nổi tiếng của Việt Nam (Ảnh: Theo Báo Văn hóa)
Phim A Tourist’s Guide to Love sẽ được quay ở 5 địa danh nổi tiếng của Việt Nam (Ảnh: Theo Báo Văn hóa)
Tại Quyết định 3174/QĐ-BVHTTDL, Bộ VHTTDL cho phép Công ty TNHH Sáng tạo TV hợp tác với Công ty ATGTL Productions (Muse) Inc thực hiện quay bộ phim truyện Du lịch đến tình yêu (A Tourist’s Guide to Love ) tại Việt Nam. Việc quay phim chỉ được thực hiện tại các địa phương khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát an toàn, được địa phương đồng ý.
 
Ngày 8/3/2022, Netflix đưa ra thông báo bộ phim A Tourist’s Guide to Love sắp được khởi quay với sự xuất hiện của các ngôi sao địa phương trong dàn diễn viên như Trúc Trần và NSƯT Lê Thiện.
 
Đây là bộ phim nước ngoài đầu tiên quay tại Việt Nam kể từ khi đại dịch diễn ra trên toàn cầu. Quá trình quay ghi nhận sự tham gia của hơn 200 nhân sự địa phương và nhà cung ứng, bao gồm những thành viên trong sản xuất, du lịch nội địa và bán lẻ. Bộ phim dự kiến sẽ được khởi quay vào tháng 4 và tập trung vào những nét văn hóa đặc sắc cùng danh lam thắng cảnh đẹp của Việt Nam.
 
A Tourist’s Guide to Love là câu chuyện của một nữ chuyên viên du lịch. Sau khi bất ngờ chia tay người yêu, cô quyết định tham gia một đề án khám phá và tìm hiểu về ngành du lịch của Việt Nam. Chuyến đi ấy khiến cô tìm thấy được cả sự phiêu lưu và những lãng mạn với hướng dẫn viên du lịch người Việt. Họ quyết định trộm một chiếc xe bus du lịch để khám phá cuộc sống và tình yêu mà không theo những lối mòn đã định.
 
Kịch bản được viết bởi người Mỹ gốc Việt Eirene Donohue, được lấy cảm hứng từ chính những chuyến du lịch của cô khi khám phá cội nguồn. Được dẫn dắt bởi đạo diễn Steven Tsuchida, bộ phim A Tourist’s Guide to Love lấy những nét đẹp nhất của Việt Nam và theo lời của nhà sản xuất kiêm ngôi sao Rachael Leigh Cook, “gửi tặng Việt Nam một bức thư tình hấp dẫn bằng tất cả sự vinh quang, bằng cả trái tim và sự hài hước.” Bộ phim là điểm tụ hợp của dàn diễn viên quốc tế và địa phương, bao gồm nam diễn viên người Mỹ gốc Việt Scott Ly và các ngôi sao trong nước là Trúc Trần và NSƯT Lê Thiện.
 
Dự kiến A Tourist’s Guide to Love sẽ được quay ở 5 địa danh nổi bật của Việt Nam giúp mang vẻ đẹp danh lam thắng cảnh địa phương đến với khán giả quốc tế. Qua con mắt của các nhân vật trong phim, khán giả toàn cầu sẽ thấy mãn nhãn với những nét đẹp đầy hấp dẫn trong nhịp sống sôi động của Thành phố Hồ Chí Minh, những cảnh quan thiên nhiên của Đà Nẵng, bầu không khí hoài cổ của Hội An, núi đồi hùng vĩ của Hà Giang và vẻ đẹp độc đáo của Hà Nội, nơi quá khứ giao thoa cùng hiện tại.
 
Theo HP (ĐCSVN)

tin liên quan

Nâng cấp di tích bảo đảm tính tôn nghiêm, nhằm tri ân công lao của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh
Nâng cấp di tích bảo đảm tính tôn nghiêm, nhằm tri ân công lao của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh
(QBĐT) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ An Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khi đi kiểm tra thực tế tại Di tích lịch sử quốc gia lăng mộ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào chiều 10/3. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.
 
 
Mùa xuân cánh én tìm về
Mùa xuân cánh én tìm về
(QBĐT) - Đường qua cánh đồng cho bánh xe lướt đi với tốc độ lý tưởng. Mưa lay phay như rắc phấn, rơi nhè nhẹ lên tóc, lên vai như sương, như mơ. Du xuân! Em im lặng như mơ màng tận hưởng phía sau, bất ngờ, dừng lại đi anh, dừng lại đi! Cả cánh đồng rộng mênh mang đến tận chân thềm Trường Sơn chìm trong mưa bụi mờ mịt hư ảo như có như không.
 
Nguyễn Thanh Vân, có một quê nhà để mong
Nguyễn Thanh Vân, có một quê nhà để mong
(QBĐT) - Nhà phê bình văn học Hoàng Đăng Khoa khi nhận xét về tập thơ "Những câu thơ nhặt trên phố cũ" của nhà thơ Nguyễn Thanh Vân đã viết: "Bản đồ tâm hồn Nguyễn Thanh Vân khá dày đường rậm nét". Hoàng Đăng Khoa vốn là "ảo thuật gia" của ngôn ngữ, anh có lý, tôi để ý mấy từ "Bản đồ tâm hồn". Thật là đúng.