Ra Giêng
(QBĐT) - Ra Giêng anh lại đi tìm
Trả gương cho bạc-Gửi đình cho lim
Sương còn ngậm nắng lim dim
Đồng run chân mạ bén mình vào ta
Nỗi niềm in ngấn phù sa
Hầu bao của mẹ trải ra cánh đồng
Chợ làng vẫn họp bên sông
Con đò chở cả niềm mong vơi đầy
Trong làn mưa bụi bay bay
Ai như bóng mẹ cầu may... lên chùa.
Nguyễn Ngọc Phú
(QBĐT) - Ra Giêng anh lại đi tìm
Trả gương cho bạc-Gửi đình cho lim
Sương còn ngậm nắng lim dim
Đồng run chân mạ bén mình vào ta
Nỗi niềm in ngấn phù sa
Hầu bao của mẹ trải ra cánh đồng
Chợ làng vẫn họp bên sông
Con đò chở cả niềm mong vơi đầy
Trong làn mưa bụi bay bay
Ai như bóng mẹ cầu may... lên chùa.
Nguyễn Ngọc Phú