(QBĐT) - Từ mảnh đất nghèo nơi Người đã ra đi
Nắng nỏ chang chang gió Lào cát trắng
Người là linh hồn của hàng trăm trận đánh
Bao cuộc chiến tranh đi qua một đời người
“Thánh Giáp về quê, Thánh Gióng về trời”
Về xứ Lệ miền đất địa linh nhân kiệt
Về Cồn Soi, ngã ba mũi Viết
Nghe nhịp chày tha thiết giữa mùa trăng
Dòng Kiến Giang ngọt giọng hò khoan
“Khoan ơi khoan xin mời các bạn…”
Suốt cuộc đời bôn ba chiến trận
Người vẫn không quên mái ruỗi, mái chè…
Đảo Yến, Vũng Chùa đón Thánh Giáp về quê
Có cả non sông tụ về họp mặt
Người lính già đưa tay lau nước mắt
Cả biển trời, sóng nước cũng rưng rưng
Giữa ngày hội Quốc phòng toàn dân
Đoàn cứu quốc quân tám mươi năm trước
Cùng cháu con tầng tầng lớp
Vây quanh Người những cựu chiến binh
Tướng Giáp về quê đất Mẹ Quảng Bình
Nơi tuyến lửa trở thành quê hương “Hai giỏi”
Hậu phương lớn khi tiền tuyến gọi
Mãi ngàn đời đất nước tri ân.
Hoàng Minh Đức