Thơ biên giới

  • 08:12, 03/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Dẫu ngày đông không giá buốt như xưa
Nhưng lắm lúc trời bỗng dưng “rét ngọt”
Đâu đó rụng rơi mưa tuyết
Người xuống chợ líu ríu chào nhau…
Lính biên phòng lẫn trong rừng cờ lau
Mắt sáng xuyên đêm nẻo mòn, lối mở
Ngược dốc xuống đèo vạn lần gian khó
Thức cho dân có giấc ngủ bình yên
Khắc trong lòng từng cột mốc, đường biên
Từng nhánh tay cây vươn thành giá đỡ
Giữa đại ngàn bốn mùa hoa nở rộ
Mỗi loài hoa tỏa hương sắc riêng
Rồi ngày đông lặng lẽ qua nhanh
Tiếng họa mi báo xuân về lảnh lót
Tiếng đàn môi gần, xa dìu dặt
Gọi bạn tình xuân hẹn ước gặp nhau…
Câu thơ tình biên giới mùa xuân
Dâng tặng mẹ cùng bạn bè, đồng đội
Thay chút quà xuân gửi người em gái
Những câu thơ của lính vụng về.
 
Trần Hải Sâm

tin liên quan

17 tác phẩm đạt Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ III
17 tác phẩm đạt Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ III

(QBĐT) - Chiều nay, 3-12, Ban tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ III-năm 2021 tổ chức lễ tổng kết, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải và trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV-năm 2020.

Hai chuyến tàu
Hai chuyến tàu

(QBĐT) - 1. Ông hỏi: "Con sống ở đâu?". Cậu bé trả lời: "Nơi gầm chân cầu vượt đường vào ga tàu". Ông ừ à… biết! Biết thì quá biết rõ vì đều là những phận đời sống gửi vào mỗi chuyến tàu, duyên nợ cùng sân ga và triệu triệu hành khách đi tàu.

Tôi đâu dám xin nhiều
Tôi đâu dám xin nhiều
(QBĐT) - Vâng, chỉ là giây phút
Đi bên em trên đường