Hương đồng

  • 03:12, 24/12/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Lạ chưa! Một chút hương đồng
Mà câu thơ rụng, cánh hồng xôn nao…
 
Hạt ngô củ sắn thì thào
Nghe hồn sông chảy lạc vào Thiên Thai
Gió Lào thổi rát vồng khoai
Hai vai áo rách hai vai lưng trần
 
Bao đời bùn lấm bàn chân
Để làng lên phố, phố dần dần lên
Vẫn còn tiếng vạc kêu đêm
Mang hương đồng nội về bên cổng chùa
 
Vẫn còn thấy những sợi mưa
Vầng trăng sáng xửa sáng xưa sáng về
Cho rơm về cội Bồ Đề
Cho bàn tay gió tứ bề gió reo…
 
Lạ chưa! Một cánh đồng nghèo
Mà hương thầm cứ trong veo gọi về.
 
Đinh Hương Giang
 
 

tin liên quan

Chuyện Ma Coong
Chuyện Ma Coong

(QBĐT) - Nắng chiều vàng úa trên con rẫy với những đọt ngô héo rũ vì hạn. Đám lúa nương đã chết yểu khi chưa kịp trổ đòng.

Bức họa đồng quê
Bức họa đồng quê

(QBĐT) - Góc ảnh đẹp

Phim truyện điện ảnh 'Bố già' đoạt giải Cánh diều Vàng năm 2020
Phim truyện điện ảnh 'Bố già' đoạt giải Cánh diều Vàng năm 2020

Ở hạng mục phim truyện điện ảnh, giải Cánh diều Vàng thuộc về phim "Bố già," còn Cánh diều Bạc được trao cho phim "Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả" và "Trạng Tí phiêu lưu ký."