Mùi quê

  • 08:06, 27/06/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Về quê nghe lá gọi trăng
Nghe bùn gọi những mùi hăng hắc bùn…
 
Mùi khắc khổ mẹ vén vun
Cho thơm mùi nắng, mưa phùn ngõ quê
 
Mùi rơm vít gió bờ đê
Chân cha móng nhuộm vân vê mùi phèn
 
Mùi khoai nướng mãi đánh ghen
Với mùi ngô nướng nên thèm ngẩn ngơ
 
Hương cau, hương cải vào thơ
Hương mâm cơm mới đến giờ vẫn bay…
 
Về quê nắm lại bàn tay
Thơm mùi mộc mạc luống cày đêm trăng.
 
Đinh Hương Giang

tin liên quan

Phát động Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam
Phát động Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên ban tổ chức đã quyết định thay đổi giải thưởng đặc biệt của giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp Giáo dục.

Báo chí cần tuân thủ các tiêu chuẩn về đạo đức, vì lợi ích cộng đồng
Báo chí cần tuân thủ các tiêu chuẩn về đạo đức, vì lợi ích cộng đồng

Trước sự phát triển nhanh chóng của môi trường số khiến cách làm báo hoàn toàn thay đổi, các chuyên gia nhận định rằng báo chí cần tuân thủ quy tắc đạo đức để đảm bảo lợi ích cộng đồng.

Gia hạn nhận tác phẩm dự giải báo chí toàn quốc chống tham nhũng
Gia hạn nhận tác phẩm dự giải báo chí toàn quốc chống tham nhũng

Do tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, Ban Tổ chức Giải quyết định gia hạn thời gian nhận tác phẩm tham dự đến ngày 31-8-2021 (tính theo dấu bưu điện).