![]() |
Mùa hạ - Mùa thi
(QBĐT) - Mùa hạ về rồi phải không em?
Phượng bung lửa xôn xao nắng đỏ
Lúm đồng tiền tà áo dài tung gió
Cặp sách hồng xao xuyến mùa thi
Lưu ảnh trong nhau
con chữ nói điều chi
Ướp thơm trang sách những dòng hoài niệm
Thơ mùa hạ như dòng sông quyến luyến
Sóng vỗ bờ bến đợi, thời khắc trôi…
Mùa thi ơi!
Mùa thi ơi!...
Mùa mơ mộng và là mùa giã biệt
Bè bạn về đâu mà nhạc ve da diết
Đường chân trời mơ dấu guốc-gót xinh
Sẽ nối dài thêm những giọt long lanh
Ngấn lệ buồn vui
làn mi tuổi trẻ
Chùm hoa phượng trong tay thiếu nữ
Chấp chới, ửng hồng, lóng lánh mê say
Mùa hạ về vương vấn ngọn cỏ may
Đan cài, dệt thêu niềm thương nỗi nhớ
Có thể rồi ta suốt đời mắc nợ
Với mái trường, với bè bạn, với thầy cô.
Nắm tay nhau nói bao điều vu vơ
Những câu chuyện không đầu không cuối
Dưới tán bàng xanh ngày đi như đếm tuổi
Ký ức mùa thi lưu dấu thuở ban đầu.
Trương Vĩnh Hạnh
(QBĐT) - Mùa hạ về rồi phải không em?
Phượng bung lửa xôn xao nắng đỏ
Lúm đồng tiền tà áo dài tung gió
Cặp sách hồng xao xuyến mùa thi
Lưu ảnh trong nhau
con chữ nói điều chi
Ướp thơm trang sách những dòng hoài niệm
Thơ mùa hạ như dòng sông quyến luyến
Sóng vỗ bờ bến đợi, thời khắc trôi…
Mùa thi ơi!
Mùa thi ơi!...
Mùa mơ mộng và là mùa giã biệt
Bè bạn về đâu mà nhạc ve da diết
Đường chân trời mơ dấu guốc-gót xinh
Sẽ nối dài thêm những giọt long lanh
Ngấn lệ buồn vui
làn mi tuổi trẻ
Chùm hoa phượng trong tay thiếu nữ
Chấp chới, ửng hồng, lóng lánh mê say
Mùa hạ về vương vấn ngọn cỏ may
Đan cài, dệt thêu niềm thương nỗi nhớ
Có thể rồi ta suốt đời mắc nợ
Với mái trường, với bè bạn, với thầy cô.
Nắm tay nhau nói bao điều vu vơ
Những câu chuyện không đầu không cuối
Dưới tán bàng xanh ngày đi như đếm tuổi
Ký ức mùa thi lưu dấu thuở ban đầu.
Trương Vĩnh Hạnh