Đồng Hới

  • 08:04, 10/04/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chiều về Đồng Hới nồm lên
Bên bờ Nhật Lệ. Ảnh: Tiến Hành
Bên bờ Nhật Lệ. Ảnh: Tiến Hành
Sông xanh Nhật Lệ phố quen tìm về
Xuân đi, vừa chớm sang hè
Bồn chồn giông chuyển, nhạc ve tự tình
Ai lên phố Cộn gót xinh
Tôi về Nam Lý ngược tìm bóng hoa
Dọc đường Hưng Đạo, nắng pha
Đường Nguyễn Du chứa bao la tình người
Trăng nằm sóng soãi chơi vơi (*)
Sóng trăng vỗ mãi chân trời ca dao
Muôn con sóng mặn dạt dào
Vỗ yêu triền cát xôn xao ánh hồng
Cầu Nhật Lệ uốn trăng cong
Quảng Bình quan, nét hoa văn tự tình
Mạch thiêng Bàu Tró quê mình
Biếc xanh Nhật Lệ, Bảo Ninh xanh cùng
Mái chèo mẹ Suốt trên sông
Dừa xanh chải gió, phố hồng tên Hoa (**)
 
Trương Vĩnh Hạnh
 
(*) Ý thơ Hàn Mặc Tử
(**) Đồng Hới trước đây còn gọi là thị xã Hoa Hồng

tin liên quan

Ra mắt sách ảnh về thành tựu và dấu ấn nổi bật của Quốc hội khóa XIV
Ra mắt sách ảnh về thành tựu và dấu ấn nổi bật của Quốc hội khóa XIV
Cuốn sách "Quốc hội khóa XIV - Những thành tựu và dấu ấn nổi bật" tập hợp gần 1.000 bức ảnh phản ánh về chặng đường 5 năm qua của Quốc hội Việt Nam với 428 trang sách.
 
Giải báo chí Quốc gia lần thứ XV đề cao tác phẩm có tính phát hiện
Giải báo chí Quốc gia lần thứ XV đề cao tác phẩm có tính phát hiện

Giải báo chí Quốc gia lần thứ XV chính thức khởi động Vòng sơ khảo với 1.823 tác phẩm các thể loại, đánh dấu số lượng tác phẩm tham dự lớn nhất từ trước tới nay.

Bài thơ nhỏ tặng em
Bài thơ nhỏ tặng em
(QBĐT) - Bài thơ anh ấp ủ tháng năm
Dành tặng em một tia nắng ấm