Biên giới mùa đông

  • 08:02, 25/02/2021
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Biên giới mùa này lạnh lắm em ơi
Tình quân dân. Ảnh: Tiến Hành
Tình quân dân. Ảnh: Tiến Hành
Nhành cây, ngọn núi phủ đầy băng tuyết
Anh tuần tra trong mưa phùn, gió rét
Nhớ quê nhà, thèm hơi ấm hậu phương
Cùng đồng đội, anh bảo vệ biên cương
Từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc
Đường mòn, lối mở bước chân đã thuộc
Vượt suối, băng rừng cho đất nước bình yên
Đêm biên cương, gió rét như mạnh thêm
Cùng đồng đội quây quần bên bếp lửa
Nhớ quê nhà, cùng nỗi niềm chan chứa
Đã tròn năm người lính vẫn chưa về
Chiều cuối năm nhớ hơi ấm tình quê
Nhớ mẹ già, con thơ, người vợ trẻ
Vì nhiệm vụ nên các anh chưa thể…
Hẹn năm sau, hết Covid anh về.
 
Thanh Thủy

tin liên quan

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021 chỉ tổ chức các nội dung phần lễ
Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021 chỉ tổ chức các nội dung phần lễ

Ngày 23-2, UBND tỉnh Phú Thọ đã họp bàn về việc tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021. Theo kế hoạch, do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay sẽ chỉ tổ chức các nội dung phần lễ, không tổ chức các nội dung phần hội.

Các cơ quan báo chí cần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới
Các cơ quan báo chí cần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

(QBĐT) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với các cơ quan liên quan về công tác thông tin, tuyên truyền và quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh vào ngày 23-2.

Sưu tầm gốm sành của Pháp thế kỷ XIX ở Đồng Hới
Sưu tầm gốm sành của Pháp thế kỷ XIX ở Đồng Hới

(QBĐT) - Thế kỷ XIX, sau khi đặt được ách thống trị ở Việt Nam, thực dân Pháp tiến hành chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai, kinh tế hàng hóa được phát triển theo hướng tư bản chủ nghĩa.