Lục bát trăng

  • 09:12, 27/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
 
(QBĐT) - Cây đa bến nước con đò
Vẫn nguyên điệu lý câu hò ru trưa
Mẹ về sau gánh nắng mưa
Lửa vui bếp ấm
Hương mùa hoan reo
 
Đường leo dốc núi cheo leo
Đá thiên thu giữ tình yêu sắt cầm
Sông xuôi muôn dặm phù trầm
Hết đau ghềnh thác cát nằm chiêu thơ
 
Cây đa cũ
Bến đò xưa
Vẫn câu hẹn ước đứng chờ trăm năm
Trăng chưa tròn nụ môi rằm
Thoả đi cuối biển
Thoả nằm cuối non
 
Phan Thành Minh

tin liên quan

Nhìn lại cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Nhìn lại cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

(QBĐT) - Ngày 1-9-2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành thể lệ và phát động cuộc thi ảnh về nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020. 

Người kỹ sư nặng lòng với những trang sách
Người kỹ sư nặng lòng với những trang sách
QBĐT) - Chưa từng làm việc gì liên quan đến chuyện viết lách, nhưng kỹ sư nông nghiệp, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên-Môi trường Nguyễn Ngọc Trai (77 tuổi, ngụ ở phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới) lại rất đam mê "cầm bút". Sau khi về nghỉ hưu năm 2005, ông đã in 17 cuốn sách. Vậy nhưng, ông dự tính sẽ in thêm vài cuốn nữa mới thực sự chịu… "nghỉ hưu".
 
Đại hội Hội Văn học-Nghệ thuật Quảng Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội Hội Văn học-Nghệ thuật Quảng Bình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

(QBĐT) - Ngày 26-12, Hội Văn học-Nghệ thuật (VHNT) Quảng Bình tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo đại hội.