Đi tìm khúc đồng dao

  • 09:12, 06/12/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nắng và gió...
Tuổi thơ bên cánh sóng. Ảnh: Tiến Hành
Tuổi thơ bên cánh sóng. Ảnh: Tiến Hành
Cánh đồng xưa hoang hoải
Cánh chuồn bay vệt ký ức xa mờ
Chân đất đầu trần tuổi thơ mê mải
Chấp chới bên trời con diều giấy ngây thơ
*
Lạc về đâu sợi khói vu vơ?
Chái bếp quê mùi cơm sôi thầm lặng
Lá tre khô rơi xoay phiến nắng
Bà lom khom gom lá đốt sau vườn
*
Trôi về đâu tản mác mấy dòng thương
Sông quê mẹ phận phù sa bồi đắp
Chợt ngơ ngác giữa dòng đời tấp nập
Khúc đồng dao con mãi đi tìm...
*
Mùa gió cũ lang thang trong hoài niệm
Bờ ao xưa hoa khế rụng khẽ khàng
Xa lắc mãi một thời tuổi dại
Trắng vườn chiều mưa ướt tiếng chim loang...
 
Tịnh Bình

tin liên quan

Chuyện nơi hẻm nhỏ
Chuyện nơi hẻm nhỏ

(QBĐT) - Bữa xưa cái máy tính trở chứng, sau mấy ngày vật vã ở tiệm thì chết hẳn, màn hình đen ngòm. Chú thợ sửa máy tính bảo, như này là mất hết dữ liệu, chị có gì quý giá trong máy không? 

Nơi "ươm mầm" tình yêu với sách cho thiếu nhi
Nơi "ươm mầm" tình yêu với sách cho thiếu nhi

(QBĐT) - Với niềm đam mê và tâm huyết mang văn hóa đọc đến mọi người, nhất là thế hệ trẻ, thời gian qua, Thư viện tỉnh Quảng Bình đã không ngừng nâng cấp phòng đọc dành cho lứa tuổi thiếu nhi, bổ sung trang thiết bị và nguồn sách báo để phục vụ tốt nhất cho đối tượng là bạn đọc nhỏ tuổi.

16 tác phẩm được trao giải tại Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ II – năm 2020
16 tác phẩm được trao giải tại Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ II – năm 2020

(QBĐT) - Ngày 4-12, Ban Tổ chức Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Quảng Bình lần thứ II - năm 2020 đã tổ chức lễ tổng kết, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.