Thoáng xưa
(QBĐT) - Gợn mùa
Tháng sáu, vừa qua
Mùa hoa phượng cuối, chăng là luyến lưu?
Chợt lòng,
Niệm cũ hoang liêu
Thơ tìm dĩ vãng
Bỗng chiều...bâng khuâng
Chẳng ra hợp, nào phải tan
Chỉ là vương vấn, nhẹ làn tóc mây
Còn tôi, còn bạn, còn đây
Ôi! Còn đâu nữa những ngày thoáng xưa?
Tưởng là tháng sáu chẳng mưa
Ai dè mắt ướt, đợi trưa đến trường
Tôi tìm đâu bóng người thương...
Hạ Trúc
(QBĐT) - Gợn mùa
Tháng sáu, vừa qua
Mùa hoa phượng cuối, chăng là luyến lưu?
Chợt lòng,
Niệm cũ hoang liêu
Thơ tìm dĩ vãng
Bỗng chiều...bâng khuâng
Chẳng ra hợp, nào phải tan
Chỉ là vương vấn, nhẹ làn tóc mây
Còn tôi, còn bạn, còn đây
Ôi! Còn đâu nữa những ngày thoáng xưa?
Tưởng là tháng sáu chẳng mưa
Ai dè mắt ướt, đợi trưa đến trường
Tôi tìm đâu bóng người thương...
Hạ Trúc