Trước biển Hải Ninh

  • 11:07, 19/07/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Mỗi loài cây xanh một sắc xanh 
Buổi sáng trên biển. Ảnh: Tiến Hành
Buổi sáng bên biển. Ảnh: Tiến Hành
Những động cát choài ra biển cả
Ngọn gió lào thổi cong mùa hạ
Hải âu tìm chi trên ngọn sóng vô cùng?
 
Đây Hải Ninh cát trắng nao lòng
Đêm xuống chậm ngày như vô tận
Biển trào lên nồng nàn vị mặn
Thức bãi bờ thức hạt cát long lanh
 
Khát chân trời và khát biển xanh
Con dã tràng lao ra phía sóng
Cỏ mặt trời bình yên triền cát bỏng
Lặng thầm xanh một sắc riêng...
 
                                                                    Trương Văn Quê

tin liên quan

Điều không thể mất
Điều không thể mất

(QBĐT) - Sắp đến ngày giỗ cha, ông lau dọn bàn thờ rồi ngồi lặng trước di ảnh bậc sinh thành; sau cùng là lần giở, ngắm những di vật cụ để lại. 

Xúc động chương trình nghệ thuật đặc biệt "Màu hoa đỏ"
Xúc động chương trình nghệ thuật đặc biệt "Màu hoa đỏ"

Tối 17-7, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt "Màu hoa đỏ", do Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, hướng tới kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7.

Lùi thời gian tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội sang năm 2022
Lùi thời gian tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội sang năm 2022

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định lùi thời gian tổ chức Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội lần thứ VI sang năm 2022.