Hưởng ứng cuộc thi "Tự hào một dải biên cương"

  • 08:07, 14/07/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nhằm nâng cao chất lượng cuộc thi ảnh nghệ thuật "Tự hào một dải biên cương" do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động, được sự nhất trí và phối hợp của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Hội Văn học-Nghệ thuật (VH-NT) tỉnh vừa tổ chức chuyến đi thực tế về nơi biên cương của Tổ quốc cho các nghệ sỹ nhiếp ảnh là hội viên Hội VH-NT tỉnh.
Đại diện lãnh đạo Hội VH-NT tỉnh trao tặng Đồn Biên phòng Cà Roòng bức ảnh nghệ thuật.
Đại diện lãnh đạo Hội VH-NT tỉnh trao tặng Đồn Biên phòng Cà Roòng bức ảnh nghệ thuật.
Trong hai ngày 10 và 11-7-2020, được sự phối hợp của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cà Roòng và Cồn Roàng, các nghệ sỹ nhiếp ảnh đã đến các bản làng của xã Thượng Trạch (Bố Trạch) nơi đồng bào Ma Coong sinh sống để nghiên cứu, sáng tác nhằm có nhiều tác phẩm chất lượng cao đúng chủ đề của cuộc thi “Tự hào một dải biên cương”. Chuyến đi thực tế cũng là dịp thể hiện tình cảm, trách nhiệm của văn nghệ sỹ Quảng Bình đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.
 
Hành Tiến 
 
 
 

tin liên quan

Xét tặng danh hiệu nghệ sĩ cần linh hoạt và phù hợp thực tiễn
Xét tặng danh hiệu nghệ sĩ cần linh hoạt và phù hợp thực tiễn

Sau nhiều ồn ào từ những đợt xét tặng danh hiệu vừa qua, Nghị định số 89/2014/NĐ-CP đã bộc lộ những bất cập, đòi hỏi cần được chỉnh sửa để phù hợp tình hình thực tế. Đó là lý do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định này.

Ký ức anh hùng bên bờ Nhật Lệ
Ký ức anh hùng bên bờ Nhật Lệ

(QBĐT) - Góc ảnh đẹp

Thanh niên xung phong, những ngày đầu giáp trận
Thanh niên xung phong, những ngày đầu giáp trận

(QBĐT) - Trong những năm đầu cuộc chiến tranh phá hoại, tôi được sống cùng các chiến sĩ TNXP trên đường 12A và đã từng viết nhiều bài về những tấm gương chiến đấu dũng cảm của đội quân đó mà tiêu biểu là các anh hùng Trần Đức Hè, Nguyễn Thị Kim Huế cùng những chiến sĩ trên trận địa "Đồi 37"...