Bức tranh quê

  • 07:06, 07/06/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tôi về thăm lại quê tôi
Dòng sông bên lở bên bồi vẫn đây
Đồng làng vẫn thẳng đường cày
Đường làng nỗi nhớ vương đầy lối đi.
 
Sân nhà vẫn chú chim ri
Tha hồ nhặt thóc cần chi tìm mồi
Bếp nhà cơm vẫn đang sôi
Mẹ không dùng nữa cái nồi gang xưa.
 
Bên thềm nắng vẫn đong đưa
Vẫn nắng từ thuở tôi chưa ra đời
Vườn nhà gà vẫn gáy đôi
Tiếng ve vẫn cứ như sôi đầu nhà.
 
Vẫn bóng tre mát quê ta
Trâu nằm nhai lại mắt đà lim dim
Giữa trưa vẫn một cánh chim
Vẫn nghiêng nghiêng lượn im lìm trời quê…
 
Cỏ vẫn xanh mượt triền đê
Lối về hoa gạo bộn bề rụng rơi.
 
Hoàng Đăng Du

tin liên quan

Miền đất kỳ thú qua những trang sách
Miền đất kỳ thú qua những trang sách

(QBĐT) - Cầm trên tay tập sách "Miền đất kỳ thú" của nhà báo Lam Giang, tôi tự hỏi trong này có bao nhiêu bài đã đọc và những nơi nào từng đặt chân đến? Nhưng khi đọc lại, "đi lại" trên từng trang sách, tôi vẫn thấy thú vị.

Nét đẹp cửa Dinh
Nét đẹp cửa Dinh

(QBĐT) - Góc ảnh đẹp

Triển lãm ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình
Triển lãm ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình

(QBĐT) - Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16-6-1957 – 16-6-2020), từ ngày 8 đến 19-6, tại Bảo tàng tổng hợp Quảng Bình diễn ra triển lãm ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Quảng Bình.