Bình minh trên biển Nhật Lệ

  • 09:06, 28/06/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube

(QBĐT) - Góc ảnh đẹp

Bình minh trên biển Nhật Lệ. Ảnh: Tiến Hành
Bình minh trên biển Nhật Lệ. Ảnh: Tiến Hành

 

tin liên quan

Tình mẹ
Tình mẹ
(QBĐT) - Tình mẹ ủ ấm ngày đông
Tình mẹ mãi có trong lòng của con
Góp ý sửa đổi, bổ sung quy định về xét tặng danh hiệu 'Nghệ sỹ Nhân dân', 'Nghệ sỹ Ưu tú'
Góp ý sửa đổi, bổ sung quy định về xét tặng danh hiệu 'Nghệ sỹ Nhân dân', 'Nghệ sỹ Ưu tú'

Ngày 25-6, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị - Hội thảo góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu "Nghệ sỹ Nhân dân", "Nghệ sỹ Ưu tú" với sự tham gia của hàng trăm đại biểu là các nhà quản lý, các ban, ngành liên quan, đơn vị nghệ thuật Trung ương, địa phương.

"Tình yêu mãi trẻ"-tiếng lòng của một nhà giáo
"Tình yêu mãi trẻ"-tiếng lòng của một nhà giáo

(QBĐT) - Theo nhà thơ Mai Văn Hoan thì các nhà thơ ở Quảng Bình hiện nay có xu hướng theo hai trường phái: Thơ truyền thống và thơ cách tân. Những người đã đi theo lối thơ cách tân thì không chấp nhận giữ lối thơ truyền thống và ngược lại. Nhà thơ Nguyễn Hữu Quý thì lại khẳng định: "Các nhà thơ vẫn phải trả lời hai câu hỏi: "Viết cái gì?" và "Viết như thế nào?" đã có từ lâu nhưng chưa hề cũ".