Bài ca đất nước

  • 02:04, 29/04/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Có một bài ca còn vang mãi
Sâu nặng nghĩa tình của nước non
Tận những trái tim người dân Việt
Dẫu Bắc hay Nam cũng một nhà
 
Bài ca nối dài bao khát vọng
Từ mọi miền sông núi bao la
Khắc họa chân dung người mở đất
Thời kiếm gươm ánh chớp oai hùng
 
Chí hào kiệt dày cùng trang sử
Trai kiêu hùng nữ cũng hiên ngang
Tô đậm thêm mùa hoa Tổ quốc
Màu lung linh trong nắng thanh bình
 
Ta đi giữa trời xuân mơ ước
Lòng tự hào nhớ bước tiền nhân
Tiếng chim hót đón chào ngày mới
Khúc yên vui trải khắp quê hương.
 
                                   Lê Văn Trường
 

tin liên quan

Khúc ca mừng chiến thắng lay động con tim!
Khúc ca mừng chiến thắng lay động con tim!

Cách đây tròn 45 năm, vào đêm 28-4-1975, sau khi nghe bản tin cuối cùng của Đài Tiếng nói Việt Nam về phi công Nguyễn Thành Trung ném bom sân bay Tân Sân Nhất, trong vòng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã viết xong bài hát "Như có Bác trong ngày đại thắng".

Hoàng hôn sông quê
Hoàng hôn sông quê

(QBĐT) - Góc ảnh đẹp

Đôi cánh mùa xuân
Đôi cánh mùa xuân

(QBĐT) - Buổi sáng, đường lên đồi sủng nước, đất dẻo quánh bệt dính vào đế giày nặng trịch. Đám lau trắng cuối mùa cúi thấp hơn, lóng lánh những hạt mưa bụi.