(QBĐT) - Tháng ba này em về cùng anh
Thăm chợ tình xưa chúng mình duyên nợ
Thăm thác Bụt giữa lưng chừng mây gió
Truyền thống hội rằm nghe điệu hát hôi lên.
Nơi núi rừng vui lễ hội trao duyên
Tiếng chim gọi bạn tình rộn đường xuyên Á
Hút nhụy tìm hoa mùa ong bay khắp ngả
Tháng ba chợ tình Minh Hóa sáng lung linh.
Minh Hóa quê tôi nặng nghĩa ân tình
Khoai môn, lóng cùng bồi ngô chấm mật
Dân dã thôi như chúng mình chân thật
Như suối ngàn sâu chung thủy một đời.
Về với anh, ta ôn lại một thời
Bao ký ức nơi núi lèn xưa một thuở
Nơi hội rằm tháng ba bao lứa đôi gặp gỡ
Điệu hôi lên bát ngát duyên tình.
Điệu hôi lên Minh Hóa quê mình
Vang vọng hò khoan sông Gianh, Nhật Lệ
Dòng suối mát hòa cùng sóng bể
Cùng mẹ Quảng Bình cất cánh bay lên.
Cảnh Giang