Mùa xuân Tổ quốc gọi lên đường

  • 07:02, 17/02/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Trời vào xuân. Tổ quốc gọi lên đường
Từ biệt mẹ, xao lòng người lính trẻ
Bước chân bồi hồi, mắt già rưng lệ
Con đi rồi nhà cửa bỗng quạnh hiu.
 
Nắng giêng hai thơm ngọn gió quê nghèo
Càng thương mẹ tháng ngày xa vắng đợi
Nhưng mẹ ơi, lời núi sông vang gọi
Phận làm trai con đâu thể chối từ.
 
Phút chia tay, xin mẹ hãy tươi cười
Cho con trẻ đá mềm chân cứng
Ngày tháng thao trường rèn tâm, luyện chí
Mẹ hãy tự hào con mẹ lớn khôn hơn.
 
Đất nước vào xuân hoa thắm đẹp biên cương
Nơi con đến ngày mai tươi ánh sáng
Áo màu xanh, khúc quân hành nhịp bước
Thêm rạng ngời đời chiến sỹ vẻ vang.
Xuân Mẫn 

tin liên quan

Nhiều ca khúc về COVID-19 ra đời cổ vũ tinh thần mọi người vượt qua dịch bệnh
Nhiều ca khúc về COVID-19 ra đời cổ vũ tinh thần mọi người vượt qua dịch bệnh

(QBĐT) - Thời gian gần đây, đã có nhiều tác giả chọn chủ đề COVID-19 để sáng tác các bài hát sôi động, ý nghĩa, mang tính cổ vũ tinh thần mọi người vượt qua dịch bệnh.

"Ngọn lửa - trái tim" của Đăng Sơn
"Ngọn lửa - trái tim" của Đăng Sơn

(QBĐT) - Tận đến khi nghỉ hưu, Đăng Sơn mới có thời gian rảnh rỗi để gom lại thơ mình và cho ra mắt "Ngọn lửa-trái tim" (NXB Thuận Hóa, 2019). 

Tâm tình hậu phương
Tâm tình hậu phương
(QBĐT) - Gửi anh bao nỗi tâm tình
Gửi ra biển đảo lung linh nắng vàng