Tôi yêu đất nước hòa bình

  • 08:01, 05/01/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
 (QBĐT) -             Ta có gì tự hào hơn nữa
                             Đất nước thanh bình không có đạn bom
                             Mảnh trời trong cánh chim chao lượn
                             Mỗi thước đất này đều thấm máu cha ông
 
                             Yêu đất nước mình mỗi ngọn núi dòng sông
                             Mang tên anh-những anh hùng liệt sỹ
                             Yêu biển Đông xanh, Trường Sơn hùng vĩ
                             Dòng sữa ngọt lành nuôi lớn em thơ
 
                             Ai yêu dân người ấy được tôn thờ
                             Kẻ nào thích chiến tranh thì hãy nhớ:
                             Cửa nát, nhà tan, chồng xa lìa vợ
                             Mẹ mất con đau đớn cõi lòng
                            
                             Yêu đất nước tôi cuộc sống hòa bình
                             Bầu trời tự do không mảnh đạn
                             Tiếng chim hót mở bừng trang giáo án
                             Trẻ học bài thức gọi bình minh
 
                             Yêu nước tôi con người sống nghĩa tình
                             Sẻ áo nhường cơm, lá lành đùm lá rách
                             Bác Hồ dạy ta con đường phía trước
                             Được tự do bởi biết quý hòa bình.
Nguyễn Thiên Sơn

tin liên quan

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức công bố logo Năm ASEAN 2020
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức công bố logo Năm ASEAN 2020

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức công bố logo Năm ASEAN 2020. Theo đó, mẫu được chọn là của tác giả Phạm Ngọc Thương (tỉnh Long An).

Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa và thể thao chào mừng đại hội Đảng các cấp
Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa và thể thao chào mừng đại hội Đảng các cấp

(QBĐT) - Chiều 3-1, Sở Văn hóa và Thể thao (VH-TT) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Mùa vui
Mùa vui

(QBĐT) - Làng tựa lưng vào núi, ngoảnh mặt ra sông, phong cảnh sơn thủy hữu tình. Người làng bốn mùa cần mẫn làm ăn, đồng làng, triền sông cũng bốn mùa bời bời sắc màu lúa, ngô, khoai, sắn. Đến đầu tháng chạp thì người người, nhà nhà nôn nao ngóng đợi. Bởi trai gái rủ nhau đi học, đi làm ăn xa gần hết, làng chỉ rộn ràng vào dịp Tết. Mùa đó, người làng tôi gọi là mùa vui.