Nếu em ơi!…

  • 09:01, 27/01/2020
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Nếu em ơi ta lại có mùa xuân
Mùa xuân của một thời xưa cũ
Của lẽ tự nhiên bốn mùa vần vũ
Với những gì rạo rực nét xuân quen
Để mưa phùn lại phủ mát cho em
Để cánh én lại liệng về ríu rít
Để trên bến dưới thuyền chợ xuân nhộn nhịp
Để hoa thơm vườn mẹ tỏa lan về ….
Xuân năm nay vẫn mưa gió dầm dề
Bao cái khó chất chồng lên nỗi khó
Ôi tự ta, chính tự ta vậy đó
Đã biến thiên quy luật thuở xa xưa
Nhưng em ơi anh nhận biết tự giờ
Tất cả mỗi ai cũng đều thấu hiểu
Sẽ chung tay làm nên điều kỳ diệu
Và, mùa xuân quen thuộc lại hồi sinh
Như lẽ tự nhiên trời đất định hình!...
Văn Lợi

tin liên quan

Xôn xao mùa Tết làng biển
Xôn xao mùa Tết làng biển

(QBĐT) - Ngày Tết, người ngồi bên hiên nhà ngoảnh nhìn ra sân nắng, chiêu một ngụm trà, nhấm nháp tý mứt gừng cay và ngắm những bông hoa đang tỏa ra thứ ánh sáng huy hoàng trước ngõ. Chẳng phải bon chen lo lắng, Tết đến thật nhẹ nhàng và thanh thản.

"Thú vị và khác biệt"
"Thú vị và khác biệt"

(QBĐT) - Tết trong cảm nhận của họ là quãng thời gian tuyệt vời nhất, bởi họ được hòa mình vào không khí nô nức, vui tươi, đầm ấm, được khám phá những nét đẹp văn hóa của người dân Quảng Bình-dải đất được ví như khúc ruột miền Trung của đất nước Việt Nam.

Tự hào đất mẹ Quảng Bình
Tự hào đất mẹ Quảng Bình
(QBĐT) - Quảng Bình - đất Mẹ ta ơi!
Mấy trăm năm…. nhớ một thời thương đau