(QBĐT) - Từ vất vả nắng mưa hạt lúa hóa cánh đồng
Để mơ ước bay cao hóa cánh diều tiếng sáo
Cái cuốc chạy đồng
Cái nong chạy gạo
No đói đi qua bao cửa thăng trầm
Cũng mọc lên từ gian khổ sình bùn
Câu em hò ngọt như lời yêu đã chín
Lúa se bông cho tròn hò hẹn
Xuân đang thì nụ đã đầy tay
Đất nước gian lao gửi lại đường cày
Hạt gạo lên đường chiến chinh gánh nửa
Hành trang nặng ân tình quê lúa
Lúa lên ngàn mở cõi ấm no
![]() |
Nức nghĩa Lang Liêu
Ngát tình Lưu Nguyễn
Thương yêu bắc cầu cau trầu hò hẹn
Mừng uyên ương trăng trải chiếu chiêu làng
Dẫu vẫn còn vất vả gian nan
Đường chưa rộng để lòng qua khúc hẹp
Chưa thoả tâm tình lều con gác xép
Xin thương hết lòng cho đất nước phải chinh chiến mấy mươi năm
Phan Thành Minh