Bâng khuâng tháng tám

  • 02:08, 18/08/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Bâng khuâng tháng tám lại về!
Gót thu vừa chạm đất quê yên bình
Phượng hồng thôi sắc lung linh
Ve sầu thôi hát ru mình à... ơi!
 
Tháng tám màu nắng phai phôi
Cơn mưa tí tách giữa trời lưa thưa
Ta ngồi nhóm lại ngày xưa
Để nghe thương nhớ những trưa dại khờ...
 
Tháng tám gió cũng ngẩn ngơ!
Vương làn tóc mẹ phất phơ trong chiều
Hoàng hôn nghiêng bóng đìu hiu
Cánh cò muôn thuở chịu nhiều phong ba...
 
Tháng tám về lại quê nhà
Trời thu biêng biếc là đà heo may!
Ta nhìn dáng mẹ guộc gầy
Chạnh lòng thương những tháng ngày gian truân.
 
Nguyễn Minh Thuận

tin liên quan

Quảng Bình sẽ đăng cai tổ chức triển lãm mỹ thuật khu vực Bắc Trung bộ lần thứ 25
Quảng Bình sẽ đăng cai tổ chức triển lãm mỹ thuật khu vực Bắc Trung bộ lần thứ 25
(QBĐT) - Ngày 15-8-2019, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc triển lãm mỹ thuật khu vực Bắc Trung bộ lần thứ 24 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An. 
 
Nhà thơ Ngọc Khương với quê hương Quảng Bình
Nhà thơ Ngọc Khương với quê hương Quảng Bình
(QBĐT) - Tôi nghe tên Ngọc Khương đã từ lâu (năm 1971), khi lần đầu tiên bước chân tới Trường cấp 3 Nam Quảng Trạch, Quảng Bình. Ngày đó, trước mỗi tiết học, bạn quản ca lại bắt cho cả lớp hát một bài. Bài hát đầu tiên trong ngày bao giờ cũng là "Trường ca Nam Quảng Trạch". Bài hát do thầy Trần Văn Dũng kí âm theo giai điệu một bài hát ngoài Bắc, còn lời do Ngọc Khương và các anh chị học sinh khóa (1966-1968) phóng tác.
 
Lục bát ru con
Lục bát ru con
(QBĐT) - Thương câu lục bát quê mình
Đa thanh đa nghĩa đượm tình nước non
Câu lục tiếng mẹ ru con
Quyện bên câu bát ôm tròn vành nôi