Quê hương cát trắng, gió Lào

  • 08:07, 08/07/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Cát trắng, gió Lào
"Đặc sản" quê tôi
Đồng bằng hẹp, núi nhoài ra tận biển
Biển hoang dã neo sóng lên bờ ruộng
Dằng dặc miền Trung để thương nhớ cả hai đầu.
 
"Đặc sản" quê tôi
Cát trắng, gió Lào
Đi trên cát, một bước lùi, hai bước tiến
“Ra đồng đội tơi, về nhà đội nón” (*)
“Vạt áo vắt vai” (*) chưa hết khó hết nghèo.
 
“Quảng Bình là đất Ô Châu…” (**)
Người quê tôi chống câu ca mà đứng thẳng
Câu hát cũ có điều gì cay đắng
Nhắc nhở người đi
Ngậm ngải tìm trầm.
 
Cát trắng, gió Lào
Cứ thơm thảo quê hương
Cho giọng nói mặn mòi không xao lạc
Cho tình người chân thành, mộc mạc
Dân quê tôi ăn chắc, mặc bền.
 
Cát trắng, gió Lào
Ơi dải đất quê hương
Cát còn trắng và gió Lào còn nóng
Người quê tôi cứ cần cù tạo dựng
Cho tôi hiểu tình quê giàu nắng ấm
Và hồn quê lồng lộng gió muôn chiều.
 
"Đặc sản" quê tôi
Cát trắng, gió Lào…!
 
Lê Anh Phong
 
----------------------------------------------------------------------
 
(*) Ngạn ngữ Quảng Bình
(**) Ca dao cổ: “Quảng Bình là đất Ô Châu /Ai đi đến đó quẩy bầu về không”.

tin liên quan

Thêm nhiều ca khúc mới về quê hương "Hai giỏi"
Thêm nhiều ca khúc mới về quê hương "Hai giỏi"
(QBĐT) - Sau hơn 9 tháng phát động, cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quảng Bình nhằm tuyển chọn những sáng tác mới phục vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. 
Biển gọi
Biển gọi

(QBĐT) - Biển gọi.

Nghe em nói tiếng Quảng Bình
Nghe em nói tiếng Quảng Bình
(QBĐT) - Nghe em nói tiếng Quảng Bình
Miền Trung xứ sở nặng tình nước non