Chị ơi tháng bảy rồi

  • 04:07, 21/07/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chị ơi lại tháng bảy rồi
Đã nghe mây dạt cuối trời bơ vơ
Nghĩa trang đã tỏa sương mờ
Bóng người đã khuất bến bờ vọng phu
 
Người đi vào cõi phiêu du
Giữa bao la trắng nghìn thu mây trời
Chị đừng khóc nữa chị ơi
Hình như nước mắt cạn rồi còn đâu
 
Đừng chong đèn những đêm thâu
Đừng nhìn nước dưới chân cầu trôi xa
Đừng đếm sợi tóc phôi pha
Đừng gục đầu giữa nhập nhòa khói hương
 
Nắm xương nằm ở chiến trường
Đã tan vào đất quê hương trường tồn
Dẫu chị chẳng hóa thành non
Như nàng Tô Thị ôm con chờ chồng
 
Thì đã hóa đá trong lòng
Lặng thầm góp với non sông một đời
Mưa ngâu tháng bảy đầy trời
Chị đừng đứng giữa rối bời giọt đau
 
Trời ngâu ướt sũng cơn sầu
Xin chừa lại khoảng trên đầu chị tôi.
Nguyễn Văn Song

tin liên quan

Lễ hội hang động 2019: Có gì hấp dẫn?
Lễ hội hang động 2019: Có gì hấp dẫn?

(QBĐT) - Với chủ đề "Quảng Bình-bí ấn bất tận", lễ hội hang động Quảng Bình năm 2019 sẽ là chuỗi các hoạt động, sự kiện du lịch văn hóa, nghệ thuật độc đáo. Hành trình khám phá những "bí ẩn bất tận" này hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm khác biệt và hấp dẫn.

Động Thiên Đường
Động Thiên Đường

(QBĐT) - Động Thiên Đường

Độc đáo tranh nghệ thuật 3D
Độc đáo tranh nghệ thuật 3D

(QBĐT) - Tranh vẽ từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong trang trí không gian đẹp. Nhưng tranh 3D thì mới du nhập vào Việt Nam chưa lâu. Tại tỉnh Quảng Bình, tranh 3D bắt đầu được sử dụng rộng rãi trong vòng 2 năm trở lại đây.