Ngày mùa

  • 08:05, 26/05/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) -    Rồi mùa hạ thả rong gió nóng
                   Cứ như là lũ ngựa bất kham
                   Nắng như thể vít cong từng bông lúa
                   Lúa như là sóng dợn khắp đồng
 
                   Bao vất vả hạt nuôi người đã chín
                   Ủ ước mong mùa trĩu đầy tay
                   Đêm thao thức tính toan gặt hái
                   Cả cánh đồng trở dậy trước mặt trời…
 
                   Nghe râm ran tiếng máy, tiếng cười
                   Hương mùa màng theo niềm vui lan tỏa
                   No tròn bao bì lúa tuôn về các ngã
                   Bầy chim sẻ nô đùa líu ríu sân phơi…
 
                   Các bà, các ông chẳng thể ngơi tay
                   Giúp con cháu đảo rơm, phơi lúa
                   Mời nhau miếng trầu chuyện trò rỉ rả
                   Tỏ nỗi mừng trong ánh mắt thương…
 
                   Đón niềm vui mùa gặt quê hương
                   Mới hiểu thấu tình người, tình đất
                   Cuộc đời ta lớn theo bao mùa gặt
                   Nhớ công ơn người lam lũ nuôi ta .
 
Trần Hải Vũ Long

tin liên quan

Long Đại hôm nay
Long Đại hôm nay

(QBĐT) - Long Đại hôm nay.

Yêu cầu kiểm tra thông tin vùng lõi di sản vịnh Hạ Long bị bêtông hóa
Yêu cầu kiểm tra thông tin vùng lõi di sản vịnh Hạ Long bị bêtông hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chính thức vào cuộc, làm rõ thông tin vùng lõi di sản vịnh Hạ Long bị bêtông hóa để làm du lịch trái phép.

Bến sông quê
Bến sông quê

(QBĐT) - Cuộc đời mỗi người đi qua biết bao bến đục-trong-lớn-bé-xưa-nay, chỉ duy nhất một cái bến của thôn hương của ngõ xóm mình là luôn níu gọi. Ở đó, dẫu người xưa không còn thì bóng một cây cừa, một bụi tre, tiếng lóc bóc của con rái cá và lời hẹn thề văng vẳng nào đó cứ khăng khăng réo gọi ta về.