Hương bồ kết

  • 09:05, 12/05/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chị mang vào Trường Sơn
Tuổi hai mươi, một đời con gái
Mái tóc mẹ cho xanh vời vợi
Cùng bài ca “Cô gái mở đường”(1)
 
Trái bom thù băm nát hoàng hôn
Những cung đường tím bầm máu đỏ
Hương bồ kết thoảng bay trong gió
Theo xe anh ra chiến trường
 
Anh trở về trên đường Trường Sơn
Cháy đỏ hoàng hôn hương thơm bồ kết
“Không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát”(2)
Cây bồ kết bên đường người ở nơi đâu
 
Hòa bình về ta nhớ tìm nhau
Lời hẹn ước trên đường đi đánh giặc
Máu chị đã tan vào lòng đất nước
Cho bốn mùa hương bồ kết bay xa
 
-----------------
 
* (1;2) Bài hát “Cô gái mở đường” của Xuân Giao.
 
Hoàng Minh Đức

tin liên quan

Xuất quân Liên hoan tuyên truyền lưu động về đường Trường Sơn
Xuất quân Liên hoan tuyên truyền lưu động về đường Trường Sơn

Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc với chủ đề "Trường Sơn - Con đường huyền thoại" diễn ra từ ngày 10 đến 15-5 tại 8 tỉnh, nơi có tuyến đường huyền thoại Trường Sơn-Hồ Chí Minh đi qua.

Nếu không có các anh ở đó
Nếu không có các anh ở đó
(QBĐT) - Nếu không có các anh ở đó
Cột mốc bơ vơ
Dân bản sẽ buồn
Thành lập Hội đồng thẩm định tác phẩm cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quảng Bình
Thành lập Hội đồng thẩm định tác phẩm cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quảng Bình

(QBĐT) - Sáng 10-5, Ban tổ chức đợt sáng tác ca khúc về Quảng Bình đã công bố quyết định thành lập Hội đồng thẩm định tác phẩm.