Vọng khúc hương xưa…

  • 08:04, 06/04/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Hương bưởi dặt dìu ngõ vắng
Ủ mềm sợi nắng lơ thơ
Gót xưa về ngang kỷ niệm
Tóc xanh hát khúc dại khờ…
 
Thương thầm miền hoa mộng ước
Quấn quyện làn gió thanh tân
Khẽ nhặt cánh hoa tình tự
Chiêm bao nở đóa vô ngần
 
Múc gầu trăng thơm cổ tích
Hoa rơi vành giếng lặng thầm
Tóc mây xõa hương ký ức
Lạc miền vương vấn dư âm
 
Em níu tuổi xưa về lại
Miên du ánh mắt đợi chờ
Cõi lòng giọt mưa rưng rức
Góc trời hoa trắng chơ vơ
 
Thời gian gõ nhịp xa vắng
Gió ru miên khúc nhu mì
Hương bưởi tan vào nỗi nhớ
Rêu mờ đượm lối thiên di…
 
Trần Thanh Thoa

tin liên quan

Nghề đan
Nghề đan

(QBĐT) - Làng nghề đan nằm cạnh sông Cày bao bọc những rặng tre ken dày. Làng đan bây giờ chỉ còn lại duy nhất một nghệ nhân theo nghề là lão Rổ. Đúng là lão Rổ thật. Khuôn mặt đậu mùa từ khi sinh ra đã để lại chằng chịt những vết sẹo lỗ chỗ. Lão khoái cái tên Rổ vì nghề của lão là đan rổ. 

Nét đẹp vùng đầm phá Hạc Hải
Nét đẹp vùng đầm phá Hạc Hải

(QBĐT) - Nét đẹp vùng đầm phá Hạc Hải.

Mời chuyên gia giám định trống đồng cổ mới phát hiện tại Lào Cai
Mời chuyên gia giám định trống đồng cổ mới phát hiện tại Lào Cai

Bảo tàng tỉnh Lào Cai đã lập tờ trình mời các chuyên gia chuyên ngành tiến hành nghiên cứu, giám định một cách khoa học, chính xác trống đồng cổ nghìn năm tuổi vừa được phát hiện tại Lào Cai.