Đảng trong trái tim tôi

  • 08:02, 02/02/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chúng tôi lớn lên có Đảng dẫn đường
Mới biết Tổ quốc mình trời cao biển rộng
Đảng là mẹ cha, áo cơm, cuộc sống
Là niềm tin, hạnh phúc đời người
 
Đảng có mặt khắp ở mọi nơi  
Trong gian khó về sau, đi trước
Là đầy tớ của dân, lo toan vận nước
Đem mùa xuân đến với mọi nhà
 
Đảng là hoa, là nhạc, là thơ
Là ngọn đuốc giữa đêm trường nô lệ
Ngọn hải đăng giữa chập chùng sóng bể
Cho những con tàu xé sóng ra khơi
 
Đảng sáng ngời trong trái tim tôi
Bầu máu nóng dâng đầy huyết quản
Chúng tôi lớn lên dưới trời bom đạn
Theo Đảng, Bác Hồ giải phóng quê hương
 
Đừng để “con sâu làm rầu nồi canh”
Đứng trong Đảng mà làm hoen ố Đảng
Phải gìn giữ để tâm mình trong sáng
Vì tương lai đất nước, giống nòi
 
Đảng là hạnh phúc của đời tôi
Là Tổ quốc vẹn toàn sông núi
Là độc lập, tự do, con đường đi tới
Nước mạnh, dân giàu, dân chủ, văn minh
 
Đảng, Bác Hồ thắp sáng niềm tin
Trong trái tim mỗi người dân đất Việt.  
Hoàng Minh Đức 
 

tin liên quan

Để điệu hò biển Nhân Trạch mãi ngân vang
Để điệu hò biển Nhân Trạch mãi ngân vang

(QBĐT) - Yêu ca hát, luôn muốn được gìn giữ và lưu truyền những câu hát, điệu hò của người dân vùng biển là tâm nguyện của các thành viên trong câu lạc bộ (CLB) văn hóa dân gian xã Nhân Trạch (Bố Trạch).

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cần rèn thói quen đọc sách cho học sinh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Cần rèn thói quen đọc sách cho học sinh

"Các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo cần rèn luyện thói quen đọc sách, đam mê tìm hiểu tri thức cho các cháu học sinh ngay từ nhỏ; sách đọc rồi chia sẻ cho bạn khác...," Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhắn nhủ như vậy trong buổi về thăm, tham dự chương trình giới thiệu sách cùng thầy và trò Trường Tiểu học xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu (Hưng Yên) ngày 30-1. 

Trưng bày sách, báo Xuân Kỷ Hợi năm 2019
Trưng bày sách, báo Xuân Kỷ Hợi năm 2019

(QBĐT) -  Sáng 30-1, tại Thư viện tỉnh, Sở Văn hóa-Thể thao (VH-TT) tổ chức khai mạc trưng bày, giới thiệu sách, báo với chủ đề "Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước, quê hương đổi mới".