Chùm thơ Xuân

  • 09:02, 09/02/2019
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - LÁ
Lá vàng vừa rụng đó thôi
Dụi cành nảy lộc, Dụi chồi vươn lên
Lẽ đời ai nhớ ai quên
Lá vàng rụng để làm nên xuân này!
 
HOA
 
Quả tình đẹp thực đó em
Hoa vải, hoa nhựa đua chen sắc màu
Em ơi! Da diết dường bao
Hoa xuân vườn mẹ thơm vào hồn ta.
 
Văn Lợi

tin liên quan

Chuyện chưa kể về "Tình ta biển bạc đồng xanh"
Chuyện chưa kể về "Tình ta biển bạc đồng xanh"

(QBĐT) - Rất tình cờ, trong cuộc gặp mặt thân mật với các nhạc sỹ Quảng Bình nhân dịp kỷ niệm Ngày Âm nhạc Việt Nam 3-9-2018, tôi được nghe lại giọng hát ngọt ngào và đắm say của đôi song ca vàng một thời chưa xa: Ngọc Tân - Thanh Thoản, qua  ca khúc "Tình ta biển bạc đồng xanh" của nhạc sỹ Hoàng Sông Hương.

Thơ thiếu nhi: Chú lợn đất
Thơ thiếu nhi: Chú lợn đất
(QBĐT) - Chú là lợn đất
Bụng chứa tiền hào
Giao thừa
Giao thừa
(QBĐT) - Là khoảnh khắc đất trời giao hoan,
Là phút giây thiêng liêng
mỗi người hướng về Tổ quốc, non sông, cội nguồn, gia tộc
Là lúc từ bỏ những oán hờn, tạm gác những lo toan, bộn bề khó nhọc
để niềm vui trọn vẹn những ngày xuân