(QBĐT) - Ta bâng khuâng về lại dòng Nan
Nơi một thời gốc bần trơ bom đạn
Nơi thi gan với mịt mù pháo sáng
Nơi đầu đời bao kỷ niệm diết da
Ta về đây thăm lại dòng Nan
Con đò ngang chở quân ra mặt trận
Dòng nước đỏ ngầu phù sa nhú lửa
Em tiễn anh ngày ấy lên đường
Ta về đây tìm lại bến sông xưa
Vẫn bến đợi đôi bờ thương nhớ
Sóng vẫn vỗ bên bồi bên lở
Con nước đôi bờ dào dạt yêu thương
Ta về đây bên dòng Nan vấn vương
Chuyến đò ngang chở trăm thương ngàn mến
Muối mặn gừng cay hẹn thề lưu luyến
Mái chèo khua thao thiết những mùa đông
Anh lên đường giữ đất nước non sông
Em chờ anh hết một đời con gái
Ôi dòng Nan! Một thời và mãi mãi
Ta yêu thương giữ trọn niềm tin...
Hoàng Thị Kiều Thanh