Tự khúc mùa đông….

  • 04:12, 13/12/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Mẹ ngồi khâu áo mùa đông
Gió ru miền gió về hong tóc mềm
Đã nghe ngày nắng qua thềm
Ta về nhặt lại một miền ca dao.
 
Lời yêu rớt lại bên rào
Mùa đông đã chớm chia nhau cõi buồn
Lối về ướt đẫm mưa tuôn
Nghiêng vai ngày cũ con đường xa xôi
Cha còn áo cũ sờn vai
Vén bình minh thức với ngày lặng thinh
Nụ cười quê mẹ trắng tinh
Gạt chơi vơi hết nghĩa tình với quê
 
Người còn năm tháng bộn bề
Cho miền quê nhỏ cơn mê nhót lòng
Ta về ngồi khóc với sông
Cúi đầu tạ lỗi cánh đồng ngày xưa…
 
Huỳnh Thị Kim Cương
 

tin liên quan

Tiếng thơ người làng lúa
Tiếng thơ người làng lúa

(QBĐT) - Chiều quê khói tỏa là tuyển tập thơ, nhạc thứ 4 (trước đó là các tập: Theo nhịp trống đồng, Đất nước vào xuân, Đức Ninh thơ nhạc) tính từ năm 2008 đến nay của Câu lạc bộ thơ xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới.

Tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa 10 năm liên tục
Tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa 10 năm liên tục

(QBĐT) - 10 năm liên tục được công nhận danh hiệu "Khu dân cư văn hóa" cấp thành phố là kết quả của sự đoàn kết, trên dưới một lòng từ cấp ủy, chính quyền đến các tầng lớp nhân dân ở tổ dân phố 14, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới.

Sao Mai 2019: Quyết liệt nới rộng độ tuổi thí sinh để thu hút tài năng
Sao Mai 2019: Quyết liệt nới rộng độ tuổi thí sinh để thu hút tài năng
Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc – giải Sao Mai 2019 sẽ nới rộng độ tuổi tuyển sinh từ 17 lên tới 27 tuổi với mục đích "không để lọt tài năng."