(QBĐT) - Chạm vào nỗi nhớ tháng mười hai
Dưới cơn mưa chợt về giữa phố
Góc kỷ niệm bây giờ xa quá đỗi
Tìm dư âm trên đôi cánh thời gian.
Lời yêu thương đã phai tàn
Mà tháng năm vẫn âm thầm rả rích
Tháng mười hai xanh xao trong lồng ngực
Gió đông về hờn dỗi những thương yêu.
Ta vẫn chờ tháng mười hai như đã hẹn
Vạt áo thời gian tròng trành trong mắt biếc
Câu thơ tình trao nhau bẽn lẽn
Ngày xưa ơi! Chợt hóa khúc ca buồn.
Tháng mười hai
Ta thành người lữ thứ
Lấy vầng trăng giấu giữa niềm đơn côi.
Nguyễn Hoài Ân