Ca dao mùa đông

  • 06:12, 01/12/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Xòe tay hứng giọt mùa đông
Vo tròn nỗi buồn xứ lạ
Buộc vào giấc mơ làn khói
Gió mùa ru khúc hồi hương...
 
Mưa phùn vương trên mắt lá
Vỗ nhịp thâm trầm tháng năm
Bếp quê chờn vờn ánh lửa
Buông lơi sợi gió nhu mì
 
Nỗi nhớ bay về ngõ vắng
Đậu trên đồng hoa cải vàng
Bâng khuâng nếm vị nắng ngọt
Thương người phận sáo sang sông...
 
Ta như thuyền về bến đỗ
Níu vạt lau trắng bạc đầu
Ru hời mái hiên cổ tích
Hồn nhiên mây gió ngủ quên
 
Ai ngân điệu hò xa vắng
Cánh cò chở khúc ca dao
Lạc lòng khói sương cay mắt
À ơi... chín đợi mười chờ...
 
Trần Thanh Thoa

tin liên quan

"Người vợ ba" đoạt giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế Cairo
"Người vợ ba" đoạt giải thưởng tại Liên hoan phim quốc tế Cairo
Bộ phim "Người vợ ba" (The Third Wife) của đạo diễn Việt Nam Nguyễn Phương Anh (Ash Mayfair) vừa đoạt giải thưởng "Đóng góp nghệ thuật xuất sắc nhất" trong phần thi quốc tế tại Liên hoan phim quốc tế Cairo lần thứ 40.
 
Giới thiệu hơn 130 cổ vật quý mang đậm dấu ấn lịch sử văn hóa Việt Nam
Giới thiệu hơn 130 cổ vật quý mang đậm dấu ấn lịch sử văn hóa Việt Nam
Sáng 28-11, Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Cổ vật thành phố khai mạc trưng bày chuyên đề "Nét cũ dấu xưa."
 
"Ráp-Phờ phá đảo thế giới ảo": Giải trí nhưng không quên giáo dục
"Ráp-Phờ phá đảo thế giới ảo": Giải trí nhưng không quên giáo dục
Năm 2012, bộ phim "Wreck-It Ralph" của Disney giống như chiếc vé trở về tuổi thơ cho nhiều người lớn lên trong thập niên 1980 và 1990 khi nó khai thác thế giới các nhân vật trò chơi điện tử một cách đầy sáng tạo.