Tháng mười một

  • 03:11, 04/11/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Đưa tay hứng giọt nắng mềm
Dường như chạm phải sợi tình mùa đông
Gió đùa sương lạnh qua sông
Ngoài đê so đũa trổ bông trắng ngần
 
Lối mòn cỏ níu bàn chân
Ừ tháng mười một thêm lần ghé qua
Nhặt từng kỷ niệm đã xa
Đan vào nỗi nhớ như vừa mới đây
 
Thương từng ngọn chướng lay lay
Cho làn tóc mượt nhẹ bay trong chiều
Chút hương phảng phất niềm yêu
Như màu hoa trắng gợi nhiều vấn vương
 
Đông về lãng đãng trên đường
Mùa hoa vẫn nở theo từng sớm mai
Lối xưa ai có nhớ ai
Sao nghe ký ức gợi đầy trong ta.
 
                                      Trần Diễm Ngọc

tin liên quan

Hơn 300 nghệ nhân dự khai mạc liên hoan ca trù toàn quốc năm 2018
Hơn 300 nghệ nhân dự khai mạc liên hoan ca trù toàn quốc năm 2018
Tối 1-11, tại Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức khai mạc Liên hoan ca trù toàn quốc năm 2018. 
 
Phó Thủ tướng: Làm việc với gia tộc họ Vương cấp sổ đỏ dinh Vua Mèo
Phó Thủ tướng: Làm việc với gia tộc họ Vương cấp sổ đỏ dinh Vua Mèo
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa chỉ đạo UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với các bộ liên quan làm việc với gia tộc họ Vương; rà soát, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất khu nhà Vương.
 
Dấu ấn Quảng Bình trong thơ Lê Thị Mây
Dấu ấn Quảng Bình trong thơ Lê Thị Mây

(QBĐT) - Nhà thơ Lê Thị Mây quê gốc Quảng Trị nhưng sinh ra, lớn lên tại Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình.