(QBĐT) - Vừa chia xa ngọn gió nam nồm
Chiều đã chạm heo may đầu ngõ
Mùa dã quỳ nhạt nhòa đâu đó
Đông chợt về chín ửng làn môi
Những triền đồi hương dẻ rối bời
Ướp trong ký ức tuổi thơ một thuở
Đồng thấp thoáng chú cò mồi ngái ngủ
Nghe rạ rơm lật ải những sá cày
|
Áo đỏ áo xanh theo người qua phố
Biển ì ầm đêm trở mình sóng vỗ
Lưng dã tràng xe cát cứ chông chênh
Tiếng sóng kêu tung trắng phía cuối ghềnh
Những chuyến tàu đêm vượt trùng khơi tuần biển
Mang câu ví, điệu hò khoan lưu luyến
Hơi ấm quê nhà đến với đảo xa.
Trương Vĩnh Hạnh