Dường như trời đã chớm đông

  • 08:11, 23/11/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Dường như trời đã chớm đông!
Nghe cơn gió lạnh bềnh bồng đan tay
Hạt sương buổi sớm lung lay
Heo may thao thức phía ngày mênh mông...
 
Dường như trời đã chớm đông!
Thời gian cứ thế xoay vòng thật nhanh
Bao mùa chiếc áo phong phanh
Mẹ ngồi khâu lại cho lành bờ vai
 
Để khi những buổi sớm mai
Bước mẹ qua khắp nẻo dài lo toan
Gánh gồng nuôi nấng đàn con
Bao năm dầu dãi đời còn gai chông...
 
Dường như trời đã chớm đông!
Ta về gom sợi nắng hồng ra phơi
Cho những năm tháng cuộc đời...
Nắng hồng chiếu ấm vành môi mẹ hiền.
 
Nguyễn Minh Thuận

tin liên quan

Khúc giao mùa
Khúc giao mùa
(QBĐT) - Lao xao từng cơn gió
Như khúc hát sang mùa
Ngoài đê hàng so đũa
Cũng bắt đầu đơm hoa
 
Khai thác tiềm năng du lịch từ tài nguyên văn hóa
Khai thác tiềm năng du lịch từ tài nguyên văn hóa

(QBĐT) - Quảng Bình là vùng đất chứa đựng rất nhiều di sản văn hóa gồm các di tích lịch sử, hệ thống hang động, lễ hội văn hóa và ẩm thực độc đáo cùng các làn điệu dân ca, dân vũ đặc trưng ở những vùng, miền… Chính sự phong phú về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể là điều kiện quan trọng để tỉnh khai thác, phát triển du lịch bền vững. Tuy nhiên, việc phát huy giá trị của di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh ta thời gian qua chưa tương xứng với giá trị, tiềm năng vốn có.  

Thầy và trò
Thầy và trò
(QBĐT) - Thầy chín mươi, trò bảy mươi
Thầy trò tóc bạc da mồi như nhau