Đò sang

  • 02:11, 26/11/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Mái chèo khua sóng bạc
Nhịp tình tang trên sông
Gió bổng trầm câu hát
Từng cánh nắng rơi rơi…
 
Hàng bần xanh tỏa mát
Phù sa lắng bãi bờ
Lục bình trôi tản mạn
Khúc sông quê yên bình…
Những sớm chiều đưa rước
Khách đi đâu về đâu?
Tiếng gọi đò tha thiết
Làm bịn rịn dòng sông…
 
Người đi rồi có nhớ
Bến cũ miền quê hương
Chuyến đò ngang quen thuộc
Vẫn âm thầm đợi mong…
 
Trần Kỳ Duyên
 

tin liên quan

Bâng khuâng mùa đông...
Bâng khuâng mùa đông...
(QBĐT) - Ai đi qua những mùa đông lỗi hẹn
Phía bâng khuâng ngọn gió bấc giao mùa
Xao xác lòng chạm khẽ làn sương trắng
Hoa cải vàng rưng rức bến sông quê
Mùa đông
Mùa đông
(QBĐT) - Vừa chia xa ngọn gió nam nồm
Chiều đã chạm heo may đầu ngõ
Mùa dã quỳ nhạt nhòa đâu đó
Đông chợt về chín ửng làn môi
 
Dường như trời đã chớm đông
Dường như trời đã chớm đông
(QBĐT) - Dường như trời đã chớm đông!
Nghe cơn gió lạnh bềnh bồng đan tay
Hạt sương buổi sớm lung lay
Heo may thao thức phía ngày mênh mông...