Chớm lạnh đông về...

  • 07:11, 09/11/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Chợt nghe chớm lạnh đông về
Gió run run lời ngọn bấc
Mắt lá niềm chi se thắt
Đỏ hoe cố níu cành gầy
 
Chợt nghe vàng rơi phiến nắng
Mơ hồ khe cửa gọi đông
Tách trà đôi làn khói mỏng
Bốc hơi nỗi nhớ nồng nàn
  
Chợt nghe từ trong sâu thẳm
Gió rung lạc giấc mơ rời
Lòng thôi không chờ không đợi
Rụng làn hương cũ chưa tan...
 
Khăn len choàng lên ngày lạnh
Gọi về chút ấm lòng ta
Vệt buồn dăm ba phiến lá
Rơi ngang ô cửa thu tàn...
 
Tịnh Bình

tin liên quan

Ngày xưa... dã quỳ
Ngày xưa... dã quỳ
(QBĐT) - Gởi em chút nắng mùa đông
Hong khô nỗi nhớ trên dòng thời gian
Lối về hoa cỏ thênh thang
Níu bàn chân nhỏ về ngang xóm nghèo
'Cảm ơn người lớn' của Nguyễn Nhật Ánh sẽ phát hành 150.000 bản
'Cảm ơn người lớn' của Nguyễn Nhật Ánh sẽ phát hành 150.000 bản
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vừa ra mắt tác phẩm mới nhất nhan đề 'Cảm ơn người lớn', sẽ phát hành vào 17-11 tới đây với số bản in lần đầu lên đến 150.000 bản.
 
Hội nghị di sản văn hóa phi vật thể châu Á-Thái Bình Dương 2018
Hội nghị di sản văn hóa phi vật thể châu Á-Thái Bình Dương 2018
Ngày 6-11, tại thành phố Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Trung tâm Thông tin và Mạng lưới quốc tế về Di sản văn hóa phi vật thể ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thuộc Tổng cục Di sản Văn hóa Hàn Quốc, tổ chức khai mạc Hội nghị Di sản văn hóa phi vật thể tại châu Á-Thái Bình Dương 2018.