Có những chiều thu

  • 08:09, 11/09/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Có những chiều mùa thu!
Gió vi vu như hát
Áng mây bay dào dạt
Chiều ngan ngát hương xưa!
 
Có những chiều thu... mưa
Mẹ còn chưa ngơi nghỉ
Lặng thầm những bước đi
Vì đàn con thơ ngây!
 
Ngày từng ngày trôi qua...
Tóc mẹ dần phôi pha
Hình dáng mẹ thêm già
Như chiếc lá héo khô
 
Có những chiều trên phố!
Nhìn dòng người nhấp nhô
Mà hố mắt len cay
Lòng quắt quay nhớ mẹ!
 
Có những chiều thu... nghe!
Tiếng ai ru thật khẽ
Mà ngỡ như tiếng mẹ
Ru con trẻ ngày xưa.
 
Nguyễn Minh Thuận

tin liên quan

Truyền lửa cho lớp trẻ đam mê hò khoan
Truyền lửa cho lớp trẻ đam mê hò khoan

(QBĐT) - Nhằm bảo tồn, phát huy giá trị của Di sản văn hóa phi vật thể hò khoan, đồng thời, giáo dục ý thức trân trọng, giữ gìn di sản văn hóa cho thế hệ trẻ, huyện Lệ Thủy đã tích cực đưa hò khoan vào giảng dạy trong các trường học. 

Một công trình địa chí văn hoá-tôn giáo tâm huyết
Một công trình địa chí văn hoá-tôn giáo tâm huyết

(QBĐT) - Hơn 10 năm trở lại đây, độc giả ở Quảng Bình và cả nước dần quen biết nhà nghiên cứu Trần Văn Chường qua các công trình địa chí, nghiên cứu lịch sử, văn hóa...

Mẹ Huyễng
Mẹ Huyễng

(QBĐT) - Mẹ ngồi khâu nắng vào đêm

Lần theo ký ức tay têm miếng trầu
Da mồi mưa nắng dãi dầu
Động Lòi còn đó, giếng Bàu còn đây