Tình mẹ

  • 02:08, 31/08/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Tay mẹ ủ ấm ngày đông
Tình mẹ mãi có trong lòng của con
Tháng năm ấp ủ vuông tròn
Chăm từng cây lúa còn non ngoài đồng.
Bên sông
Bên sông
Tình mẹ đẹp tựa cầu vồng
Lung linh như ánh nắng hồng mai lên
Lời ru tha thiết dịu hiền 
Cho nồng giấc ngủ về đêm mỗi ngày
 
Thương con bề bộn đêm dày
Mỗi khi con ốm mắt gầy thẳm sâu
Bao nhiêu khó nhọc bấy lâu
Bao nhiêu mưa nắng dãi dầu mẹ mang.
Từng trang sách nhỏ xuống hàng
Con nghe tiếng mẹ nhẹ nhàng mắng yêu
                                              
Trần Thị Huê
 

tin liên quan