Minh hóa ơi

  • 02:08, 13/08/2018
  • icon gmail
  • icon facebook
  • icon youtube
(QBĐT) - Anh lại về đây Minh Hóa ơi!
Chất ngất Quy Đạt núi chạm trời
Điệu hát hôi lên, hò thuốc cá
“Quanh quanh nước chảy, hồi quanh hồi”
 
Đá Đẽo đèo lên rồng nghênh mây
Nhạc rừng thổn thức ngàn lá bay
Suối chảy rì rầm trong lòng đá
Đèo chùng khuôn nhạc giữa ngất ngây 
 
Mắt rót vào mắt nỗi nhạt nhòa
Sợ rồi… e lại phải chia xa
Đêm rừng thức trọn, tình tri kỷ
Chợ rằm vành vạnh ngát tình ta
 
Bài hát ngân nga tự thuở nào
“Đêm Cha Lo”*  biên cương dạt dào
Nụ hồng cháy đỏ chiều biên giới
Sơn cước, mắt ngọc lúng liếng chao…!
 
Trường Vĩnh Hạnh
 
* Đêm Cha Lo:  Bài hát của nhạc sĩ Phạm Tuyên

tin liên quan

Sân ga một người
Sân ga một người

(QBĐT) - Tiếp cận một số công trình nghiên cứu, luận văn đại học, luận án thạc sĩ, tiến sĩ về văn hóa truyền thống, lịch sử và các lĩnh vực xã hội nhân văn khác thời kỳ trung đại, cận đại Quảng Bình, tôi nhận thấy hầu hết các tác giả ít nhiều đều có viện dẫn kết quả nghiên cứu của một tên tuổi đáng kính đi trước, bên cạnh các tên tuổi khác và Quốc Sử quán triều Nguyễn: học giả người Pháp Lesopold Cadière. 

Mùa thu năm ấy
Mùa thu năm ấy
(QBĐT) - Ngày Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập
Nắng mùa thu vàng tỏa Ba Đình
Muôn triệu tim chờ chung nhịp đập
Ôi phút giờ Tổ quốc khai sinh!
 
Tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc viết về Quảng Bình
Tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc viết về Quảng Bình

(QBĐT) - Chiều 10-8, Ban tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quảng Bình đã tổ chức cuộc họp để thông qua kế hoạch và thể lệ cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quảng Bình.