(QBĐT) - Dòng sông quê tôi chảy giữa miền Trung
Mở điệu hò khoan qua miền cát trắng
Đi dưới vòm xanh đầy nắng
Nghe triều lên rượi mát bàn chân
Đôi bờ sông biêng biếc bãi bần
Vị quả chua chua thấm hồn tuổi nhỏ
Năm tháng xa thức hoài ngọn gió
Tiếng em cười nghiêng nắng bến đò xưa...
Ơi dòng sông nuôi lớn những hàng dừa
Nước mát ngọt chắt chiu từ sỏi cát
Nồm nam thổi trong chiều bát ngát
Thấm lòng người câu hát mãi ngân nga
Thương tháng ngày lằn tay mẹ tay cha
Lọc niềm vui qua ngày nắng đỏ
Lọc hạt bụi sông thơm lành ngọn gió
Cháy đôi vai gồng gánh đường dài
Sông hiện về thức dậy những ban mai
Xanh sắc nắng mặt trời trong ngon cỏ
Dải gương trong lặng đầy nắng gió
Tôi soi vào hiện hữu dáng quê hương...
Trương Văn Quê